Đọc sách để "tận hưởng niềm vui"

Thứ bảy, 22/04/2017 11:12

(Cadn.com.vn) - Hội sách Hải Châu - Đà Nẵng 2017 đang vào những ngày cao điểm, theo Ban tổ chức (BTC), mỗi ngày thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương lân cận đến xem, mua sách, văn phòng phẩm và giao lưu với các tác giả. Bên lề Hội sách, chúng tôi cũng góp nhặt được những câu chuyện cảm động về thú vui và cả phong trào đọc sách của người dân đặc biệt là thế hệ trẻ, điều này cho thấy văn hóa đọc đang dần được hồi phục.

Ông chở bà đi Hội sách

Sáng 19-4, mặc dù còn cách giờ khai mạc hơn 10 tiếng nhưng có nhiều du khách, độc giả đã đến Hội sách Hải Châu để tham quan các gian hàng và tìm mua sách. Tại các gian hàng của nhà sách  Phương Nam, Fahasa, Nhã Nam, Đà Nẵng... bắt đầu trở lên đông đúc. Đó đây, một vài khách Tây cũng lượn quanh các gian sách và cũng dừng lại ở các NXB nước ngoài như: Tuttle, Graw Hill... Trong hàng ngàn người tại các gian hàng sách, tôi đặc biệt chú ý đến một cụ ông, độ tuổi ngoài 70 đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết "Tiếng gọi nơi hoang dã" của nhà văn Mỹ Jack London. Hỏi chuyện cụ  cho biết tên là Phạm Dân, 78 tuổi, nhà ở Hội An. "Đọc sách là thú vui của vợ chồng tôi nên khi nghe thông tin Hải Châu tổ chức Hội sách, tôi liền chở bà nhà ra đây tìm mua mấy cuốn sách yêu thích. 2 năm trước, khi có Hội sách vợ chồng tôi cũng ra mua được khá nhiều sách"-cụ Dân bày tỏ. Cụ nói tủ sách nhà mình đã có gần ngàn cuốn,  cạnh nhà có quầy sách cho thuê, cụ bà ngày nào cũng ra đó đọc, giờ không còn cuốn nào mới để đọc nữa...

Đến với Hội sách năm nay, ngoài phần thưởng lãm sách, bạn đọc, du khách cũng sẽ cảm nhận một Hải Châu năng động, hiện đại nhưng cũng rất nhân văn qua những bức ảnh của các tay máy chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn thành phố thực hiện và tham gia dự thi.

Cụ Dân chăm chú đọc tiểu thuyết "Tiếng gọi nơi hoang dã".

Chuyện nhà văn và độc giả

Không khí rộn ràng Hội sách Hải Châu 2017 lên đến đỉnh điểm sau thông báo của BTC về buổi giao lưu của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Sau thông báo này, không gian bên dưới nhanh chóng được lấp đầy bởi những độc giả yêu mến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở đủ mọi lứa tuổi. 19 giờ 30, buổi giao lưu với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức bắt đầu. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất hiện trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của đông đảo bạn đọc. Giản dị, chân thành, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ những câu chuyện của chính ông, một người con xứ Quảng, về ngôi trường Phan Châu Trinh, về những người bạn, kỷ niệm thời đi học... đã đi vào tác phẩm của ông. Sau một số câu hỏi quen thuộc, chợt bên cánh gà sân khấu, một cô bé đi cùng ba, hỏi nhà văn rằng: "Bác cho con hỏi, trong cuốn "Chú chó nhỏ ngậm giỏ hoa hồng", bác có quen với mấy chú chó không" ? Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trả lời: "Đó là những con chó nhà bác nuôi và viết về cuộc đời của chúng". Nghe đến đây, cô bé đã hỏi bật khóc òa lên... "Chú xin lỗi vì đã làm cháu buồn"-nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ôn tồn động viên cô bé. Còn dưới hàng ghế khán giả  nhiều người cũng không cầm được nước mắt. Những độc giả trung thành, đặc biệt là các độc giả nhí, không kiềm nổi sự hồi hộp và xúc động khi được gặp thần tượng của mình. Em Lâm Trang-học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh bày tỏ: "Em thấy chương trình hôm nay rất vui và rất có ý nghĩa. Em được thỏa thích mua sách mình thích và đặc biệt hơn là được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách". Còn cô Nguyễn Thị Lan-Giáo viên trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (Q. Hải Châu) cho biết: "qua chương trình hôm nay, tôi thấy lứa tuổi các em học sinh đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh rất nhiều. Tôi cũng đã một thời dành dụm tiền mua sách để đọc và rất ngưỡng mộ nhà văn. Hôm nay được gặp ông, tôi rất vui, các em ở đây cũng như là các phụ huynh rất hài lòng về cuộc giao lưu với nhà văn mà mình yêu thích".

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho độc giả.

Không chỉ ký tặng sách, giao lưu với khán giả, độc giả, dịp này nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn tặng 4 tủ sách tổng trị giá 20 triệu đồng cho thư viện một số trường học  ở Q. Hải Châu.

A. Tuấn- Q. Hiển

Trong những ngày còn lại, bên lề Hội sách Hải Châu-Đà Nẵng năm 2017, còn có nhiều hoạt động như: Tác giả Hamlet Trương kí tặng sách, Giao lưu ra mắt sách "Chó hoang" của tác giả Bùi Tự Lực, Giao lưu với nhà văn Đoàn Thạch Biền và nhà thơ Lê Minh Quốc, ra mắt cuốn sách "Làn dâu nhà má" của siêu đầu bếp Alain Nghĩa, "Trời vẫn còn xanh, em vẫn con anh" của nhà văn trẻ Anh Khang… cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác.